Mối Quan Hệ Đặc Biệt Giữa Bố Mẹ Chồng Và Con Dâu: Những Tình Cảm Đáng Trân Trọng
Bố chồng Nguyễn Văn Chỉ, 73 tuổi, và mẹ chồng Lê Thị Gái, 64 tuổi, luôn chăm sóc con dâu Nguyễn Thu Thùy, 29 tuổi. Gia đình sống bình dị tại số 6, B13, Tập thể Đại học Giao Thông, Cầu Giấy, Hà Nội. Trong cuộc trò chuyện với Afamily, bố mẹ chồng chia sẻ họ coi con dâu như con gái ruột và luôn duy trì mối quan hệ hòa thuận. Mẹ chồng cũng cho biết mình đã từng được mẹ chồng đối xử tốt khi làm dâu.
Mẹ chồng tôi đã mất vài năm, nhưng tôi rất biết ơn ông bà vì đã nuôi dưỡng chồng tôi thành người yêu thương gia đình. Nhờ họ, 3 con tôi đều được học hành đến nơi đến chốn. Dù gia đình không giàu có, nhưng họ sống rất hạnh phúc, là tấm gương cho chúng tôi. Thu Thùy đã làm dâu được 5 năm. Khi mới về, chắc hẳn con cũng bỡ ngỡ. Làm mẹ, tôi hiểu điều đó và đã quyết tâm góp ý thẳng thắn để hạn chế mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu.
Tôi luôn tâm niệm góp ý chân thành cho con dâu với lòng vị tha và tình thương. Sau khi góp ý, tôi không để bụng. Ngày đầu về làm dâu, con dâu còn bỡ ngỡ, nhưng cần học cách thích nghi. Thùy may mắn khi có bố mẹ chồng tâm lý, thương yêu con cháu. Cả hai luôn hướng dẫn và giúp cô làm quen với công việc trong gia đình. Mẹ chồng tôi thường động viên và chia sẻ với con dâu. Khi Thùy và chồng cưới nhau, con đầu lòng của họ mới được 7 tháng thì chồng Thùy phải sang Nga làm việc, và bố mẹ chồng đã chăm sóc hai mẹ con cô trong thời gian đó.
Con trai thỉnh thoảng về nước thăm gia đình hoặc khi có việc, và chúng tôi cũng tạo điều kiện cho con dâu và cháu lớn sang đó vài tháng. Hầu hết thời gian, chỉ có hai vợ chồng tôi, con dâu Thùy và hai cháu nhỏ. Chúng tôi chăm sóc ba mẹ con như bình thường. Bố mẹ chồng đã về hưu, nên chúng tôi cũng hỗ trợ con dâu trong việc chăm sóc cháu. Khi con dâu mới sinh, chúng tôi thay phiên chăm cháu ban đêm và ban ngày. Năm ngoái, chúng tôi cho con dâu và cháu thứ hai sang Nga vài tháng để vợ chồng nó bớt nhớ nhau. Khi con dâu ốm, chúng tôi chăm sóc như con gái. Khi cô học lên cao, chúng tôi giúp đỡ việc nhà để cô yên tâm học tập. Con dâu đã sống cùng bố mẹ chồng 5 năm mà không phàn nàn gì, cảm thấy may mắn khi được làm con dâu của họ.
Mặc dù đôi khi mình có thể giận chồng vì xa cách, nhưng chỉ cần nghĩ đến bố mẹ chồng là mọi thứ tan biến. Khi con đầu lòng được 7 tháng, chồng mình sang Nga làm việc, mẹ chồng đã đảm nhận mọi việc trong nhà vì mình còn đi học. Trong thời gian mang bầu con thứ hai, bố mẹ chồng đưa mình đi khám thai và hỗ trợ sinh nở. Mẹ chồng luôn chăm sóc chu đáo trong thời gian ở cữ và giúp đỡ mình rất nhiều trong việc chăm sóc hai cháu. Dù bận rộn, mẹ chồng chưa bao giờ kêu ca mà còn động viên mình học tập để đạt được bằng đại học. Bố mẹ chồng luôn tạo điều kiện cho mình và chăm sóc cháu rất chu đáo.
Mình cảm thấy yên tâm khi có bố mẹ chồng thương mình như con gái trong thời gian đi học. Thùy đã làm gì để báo đáp bố mẹ chồng? Hai bác có kỳ vọng gì ở các con trong việc này? Mình tự nhận thấy từ khi về làm dâu, mình vẫn chưa làm gì cho bố mẹ chồng.

















Source: https://afamily.vn/bo-me-chong-va-nhung-an-tinh-danh-cho-con-dau-20130505050025708.chn
Tham khảo thêm :
Top 5 nhà phân phối camera quan sát lớn nhất HCM - Miền Nam Uy Tín - Chất lượng